em bị ngưa xong đeo tất , chiều em làm
em bị ngưa xong đeo tất , chiều em làm vè thấy nó hiẹn lên như vạy ạ, cho em. hỏi có sao không ạ
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Dạ bác sĩ, em là nữ, trước đây khi mắc tiểu, em đè nhẹ vào bụng dưới thì cảm giác mắc tiểu ở vùng bàng quang, trên xương mu.
Nhưng dạo gần đây, khi đè vào bụng dưới thì không còn cảm giác căng bàng quang nữa, mà lại có cảm giác như nước tiểu dồn thẳng xuống niệu đạo, giống như sắp tiểu ra tới nơi, nhưng thực tế em vẫn kiểm soát được, không bị són tiểu.
Bác sĩ có thể chẩn đoán giúp em được không ạ? Em xin cảm ơn.
Dạ em chào bác sĩ và các anh chị. Em bị chạm nhẹ vào bô xe máy đã 3-4 hôm và tình trạng phần da bắp chân của em bị ntn ạ. Em đã dùng panthenol và đang dùng sulfadiazin bạc để bôi da, em có mua thêm long huyết mr an để uống ạ. Cho em hỏi liệu vết này có đang dần hồi phục chưa ạ? Và liệu có bị sẹo thâm kh ạ (em có kiêng kĩ bò, trứng, nếp) 🥲 em cảm ơn bác sĩ và anh chị nhiều!!!
Em xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của em.
Ngay 04/02/2026 em có vào bệnh viện thăm bạn, thì chẳng may cô lao công dọn vệ sinh có đem theo bao bì ni lông có ghi chất thải lây nhiễm quẹt vào tay em và em có cảm giác bị nhói như kim đâm. Nhìn thì không thấy chảy máu ạ.
Vậy nếu bao nilong có kim chứa máu người nhiễm HIV quẹt vào người em thì em có nguy cơ không ạ.
Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Tôi năm nay 21 tuổi là 1 cô gái nhỏ nhắn , hôm qua tôi chạy deadline đến 6h sáng và các bạn biết ấy khi mình quá giác rất khó vào giấc ngủ . Hôm nay trộm vía tôi ngủ được đang ngủ ngon bị bme gọi dậy bắt dọn nhà . Tôi có xin cho con làm xong ngủ 1 chút , họ lại bảo tôi giả vờ , làm 1 tý cái công việc đã than xong so sánh tôi với người khác . Trong khi đó công việc này hầu như là nam giới họ làm vì nó vất vả hay thức đêm , tôi có giải thích và bị đánh đập chửi thậm tệ , mẹ tôi có buông lời " Mày chết đi , sống làm gì cho chật đất " Tôi nên làm gì bay giờ
Sự trầm cảm này nó đeo bám tôi suốt 4 năm rồi , sự hành hạ tinh thần , sự vô lý và trận đòn vô lý , tiền mình làm ra bị giữ sạch không đưa cho mình 1 đồng rồi quay ra bảo mình ăn bám , trong khi tiền minh lam ra bme giữ hết kêu làm vốn cho mình nhưng xin tiền của mình thì mẹ chửi mình thậm tệ còn lăng mạ mình nữa ! Mình nên làm gì đây
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.