🔥 Bài đăng hot nhất

sống hay chết

chết đi liệu có tốt không cảm thấy sống cũng chả có ý nghĩa gì

sống hay chếtsống hay chết
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
7
1
3

3 bình luận

Mình cũng thường có suy nghĩ giống bạn, cảm thấy sống không vui vẻ, cũng không có ý nghĩa gì, liệu có cần thiết phải sống không. Mỗi lần như vậy mình lại nhớ lúc học đại học thầy mình từng nói "Lúc các em hô hấp là đã giúp thế giới này tiếp tục quá trình trao đổi khí nên đừng nghĩ mình sống không có giá trị gì, chỉ cần sống là các em đã giúp ích cho đời rồi". Rồi mình lại nghĩ tới nếu mình chết sẽ gây rất nhiều phiền phức cho người xung quanh, bạn nghĩ :"Nếu ở nhà trọ, bạn chết ở đó sẽ gây phiền cho người ở chung, cho chủ nhà, người ở chung với bạn sao dám ở nữa, chủ nhà sao cho người khác thuê đây. Nếu ở với gia đình thì không nói tới chuyện phền hay không mà họ sẽ rất đau lòng nếu mất đi người thân. Còn nếu bạn chết ngoài đường thì...mình nghe nói chết ngoài đường sẽ thành cô hồn dã quỹ không thể vào nhà, sẽ bị khác quỹ bắt nạt, nghĩ thôi thấy còn thảm hơn sống,...". Đấy, một đống lý do như vậy, nếu có thể thì hãy ráng sống tiếp nhé ^ ^
2 ngày trước
Thích
Trả lời
@Người dùng ẩn danh

Chẳng lẽ người nhà không thích bạn thì bạn phải đi chết sao, bạn sống là vì bản thân mình. Nếu còn khỏe mạnh, hãy đi làm, ra thế giới ngoài kia, biết đâu sẽ tìm được người yêu thương bạn. Nếu bệnh có thể trị thì ráng chăm sóc tốt mình, dưỡng hết bệnh rồi sống tốt vào, để những người không thích bạn sáng mắt ra, mà tới lúc đó chắc bạn cũng không thèm để ý tới những người đó nữa.

2 ngày trước
Thích
Trả lời
@Người dùng ẩn danh

người nhà chắc còn mừng ấy chứ tống được đứa ăn hại mà

2 ngày trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!