em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà
... Xem thêmMong dược hướng dẫn
E năm nay là lớp 11 mà cuộc sống tùy không áp lực về mảng học hành nhưng e cảm thấy e k bị áp lực là do mọi người không còn muốn kì vọng ở e . E không được một ai tôn trọng cả e đã cố làm mọi thứ để đc tôn trọng hơn nhưng bạn bed thì nói xấu sau lưng không ai muốn chơi cùng . E gặp khó khăn trong giao tiếp với họ . E có làm quen được vài người bạn nhưng e cảm giác họ không thật sự là bạn e bởi họ sẵn sàng đánh e coi e . Nhưng e k thể tức dận với mn đc bởi e thấy e tức dận với họ sẽ làm e k còn ai để nói chuyện. Dạo này e hay muốn thử cảm giác chết là như nào nhưng chưa có dũng cảm. E sợ bố mẹ buồn. Mà cũng sợ e có hay không cũng đc. E đã thử đi khám nhưng nhìn bác sĩ không giúp được e. Mà cảm giác bác sĩ chỉ cố lừa e mua những loại thốc khiến e cảm thấy buồn ngủ chứ không giúp được gì. E cảm giác mik không được xem là con người nx.
19 bình luận
Mới nhất
..........
Chắc b có thể kham khảo mấy liều thuốc mạnh sau đó uống với liều lượng mạnh cùng với rựu thì hiệu quả sẽ cao
Chào em. Em hãy nghe cuốn Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm và cuốn Dám bị ghét, Cứ sống tốt trời xanh sẽ an bài nhé. Nó sẽ giúp ích cho tinh thần và tăng độ tự tin của em. Nghe sách nói dễ mà, hãy để mấy lời rì rào bên tai khi rảnh cứu giúp em.
Thân quý !
Tui cũng cùng tuổi với bà nè , cố gắng lên nha tui phấn đấu từ 3 điểm toán của đầu lớp 9 và cuối năm thì lấy được gần như hoàn toàn gốc luôn , giờ tui học khá đều á . Cố lên nha , yêu bản thân và mặc kệ họ đi . Tui giờ cũng k có ai kì vọng nhiều nữa vì tui học được mức mà họ mong muốn r nhưng bản thân vẫn cố gắng từng ngày nè , sau còn kiếm thật nhiều tiền để cho cho gđ nữa kaka
ngày xưa cô còn bé mọi người chê cười thậm chí chê cô xấu xí thần kinh. cô rất thất vọng tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy. sau đó cô tự hứa với mình phải kiếm được nhiều tiền và phải cho mọi người thấy những gì mọi người nói đều không đúng. Sở dĩ cô có thể suy nghĩ như vậy bởi vì cô vẫn còn yêu bản thân. và con phải học cách yêu bản thân con không được từ bỏ bản thân. cô rất đau lòng khi tuổi trẻ bây giờ có suy nghĩ bi quan và không ai giúp đỡ và không ai hiểu thấu cũng chính vì gia đình không dạy cho chúng ta biết cách tự yêu bản thân. cuộc đời này còn rất dài và con còn những điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ hãy mạnh mẽ và cố gắng đọc nhiều sắc và cố gắng ngủ ít nhất con còn học giỏi cô thì học rất ngu. có nghĩ đi mọi người chửi cô vừa học ngu vừa xấu và cuối cùng bằng tất cả những thời gian cố gắng cô đã chứng minh cho người ta thấy họ đều là những kẻ thất bại và cô trở thành người kiếm tiền nhiều nhất so với họ và cô cũng trở thành phiên bản đẹp nhất so với họ. và con sẽ làm được.
em có thể lm bn với chị có đc ko ạ em cũng có hoàn cảnh giống chị
bạn phải làm gì thì mới bị nói xấu chứ với cả ngày nay ở trường học người nào càng nói chuyện cuốn hút thì càng đc quan tâm
Độ tuổi của em đang là độ tuổi đẹp nhất, đừng nghĩ quẩn nhé em. Em có thể đọc thêm bài chia sẻ này nhé https://hellobacsi.com/tam-ly-tam-than/phong-ngua-tu-tu/tu-sat/
hellobacsi.com
có thể do em tự ti thôi, em cứ mở lòng với các bạn, với người thân để chia sẻ suy nghĩ của mình nhé
Còn hơn 1 năm nữa là đi học đại học lúc đó sẽ có cuộc sống mới em sẽ sống theo cuộc sống của em muốn. Cố gắng lên nhé