Mình phải làm sao đây?
Mình có vấn đề tâm lí và 44 hụt 3 lần, trầm cảm và rối loạn lưỡng cực, bạn thân mình khuyên mình nên nói bệnh tình với gia đình để nhận sự giúp đỡ, nhưng mình sợ không dám nói tại vì gia đình là nguồn gốc gây ra căn bệnh, giờ mình hoang mang lắm nếu mình không chịu tự nói là bạn đó sẽ nói dùm mình mình sợ lắm
Mình gửi đến bạn một lời khuyên chân thành bạn còn trẻ còn cả một tương lai đừng vì lý do nào mà đánh mất đi cuộc sống của mình, bệnh không đáng sợ nhưng người bị bệnh mới đáng sợ. Mình tin là gia đình sẽ không bỏ rơi bạn đâu, nên nói với gia đình và nếu có thể thì bạn hãy lên chùa thanh tịnh một thời gian bạn nhé