🔥 Bài đăng hot nhất

Không thiết sống

Cháu xin phép kể 1 câu chuyện:

"Năm 1999 có 1 cậu nhóc chào đời trong gia đình khá là k vui vẻ. Cậu bé lớn lên trong hoàn cảnh bố chửi mẹ. Bố đánh chị. Bố đánh cậu bé. Đến lúc đi học lớp1, bố cậu bé đặt sự kỳ vọng vào cậu bé rất nhiều; sau này phải làm ông nọ bà kia. Và rồi cậu bé đến trường như bao bạn khác. Nhg k phải để học, mà để bị bạn bè đánh đập chỉ vì k phục tùng, thầy cô sỉ vả, chỉ vì cậu học dốt. Về nhà bố chửi liên tục, bố đánh liên hoàn cước. Từ lớp 1 đến lớp 8 cuộc sống của cậu bé lặp đi lặp lại " ở nhà bị đánh, bố đi làm về bố đánh, lên trường bạn đánh, thầy cô khinh rẻ". Đến năm lớp8 cậu ấy dc khai sáng 1 lối sống mới nhờ 1 người bạn ngoài xã hội. Và cuộc đời cậu ấy xuống dốc từ đấy. Năm lớp8 cậu bé bỏ nhà đi, 2h đêm k có chỗ nào để đi. Nên cậu bé đã trèo vào trường học của mình. Nằm trên ghế đá để ngủ. Thật k may bị bác bảo vệ bắt dc và coi là ăn trộm. Và đã nhốt cậu ấy trong kho của trường, tối lắm, thật sự rất tối. Cậu bé giải thích k ai tin. Người nhà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè, k ai tin. Cậu bé bị nộp cho công an xã, với tội danh từ phía nhà trường báo lên là có ý định trộm máy tính ở phòng tin học của trường. K có 1 ai đứng về phía cậu bé. " 1 cậu nhóc cuối lớp8 năm 2013 hay 2014 gì đấy. Làm sao có thể có gan phá 2 lớp cửa phòng tin học có khoá bằng đồng. ( Thời đó chưa tiếp xúc nhiều đến mạng xã hội, làm gì biết cách phá khoá) Thế rồi công an xã cũng k hỏi han gì. " Chỉ nói mỗi câu " mày nhận tội này thì t thả mày về, còn k nhận thì t cho đi tù" cậu bé van xin k dc, bị tác động tâm lí nên cậu bé đã nhận trong mù quáng. Rồi cậu bé bị đình chỉ 1 năm. 1 năm đó cậu bé sa đoạ, điện tử, đánh nhau, chửi cha chửi mẹ, hút thuốc rượu bia, thậm chí cả bar sàn và bayy lắc. Rồi 1 hôm đi trên đường cậu bé gặp cô bé đi xe đạp đến trường cấp2. Cậu ấy thích cô bé từ lần đầu đó. Cậu chợt nhớ mình sắp hết kì bạn bị đình chỉ. Nên cậu đã đợi ngày đi học lại để học cùng cô ấy. Hôm dc học lại, cả khối 9 có 3 lớp. 2 lớp k dám nhận cậu, duy chỉ có 1 lớp thương cậu ms nhận cậu, vừa hay đúng lớp của cô bé, lại còn dc xếp chung bàn chứ. " Cuộc sống thật tươi đẹp". À và rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu bé và cô bé chơi thân, hay đùa nhau gọi nhau là cụ cháu, vân vân và mây mây. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tránh sao được thứ tình cảm học cảm học trò thiêng liêng ấy. Thế là 2 cô cậu bí mật yêu nhau k ai biết. Tình yêu học trò màu hồng đến lúc cuối cấp. Cậu bé thì k học nữa. Cô bé thì thi lên cấp3. Nên thành ra là yêu xa. Rất lâu mới có thể gặp nhau 1 lần. Và rồi gia đình 2 bên biêta chuyện, nên đã ngăn cấm. Thật sự 2 cô cậu rất buồn, nhg vẫn dấm dúi chat sms với gọi điện cho nhau. Thật sự lúc đó cả thêa giới quay lưng vs cậy bé. Chỉ có cô bé ấy vẫn chấp nhận con ng của cậu bé. Cũng giống như 1 cô tiểu thư nhà gia giáo, yêu cậu học sinh nhà nghèo lại k ngoan ngoãn , bất cần đời, hay đánh nhau. 1 ngày đẹp trời cậu bea chợt hiểu ra là, à mình phải đi làm, mình phải có tiền, thì mới có thể đàng hoàng và gặp cô bé. ( Đấy là suy nghĩ của 1 ng con trai 14 15 tuổi). Thế rồi cậu bé đi làm, hớn hở lắm. Cố 3 tháng là về chơi vs cô bé 1 lần. Xách xô vác xi bục đít quần đợi. Cuối cùng cũng đến lúc ứng dc 1 ít về quê. Cậu bé mua gấu bông, quà các thể loại). Cậu bé k dùng điện thoại, nên về đến nhà cậu brs lên quán net chat fb với cô bé luôn. Thì ms thấy tin nhắn, chia tay của cô ấy. Đau lắm. Đau thấu tim gan. Nhg cậu bé chỉ " Ừ " rồi im lặng xoá bạn bè.Và cuộc đời cậu lại xuống dốc part2. Cậu bé

vẫn nhớ nắm đó năm 2016. Tình cảm 3 năm 4 năm chỉ 1 câu là dứt như vậy đấy. Rượu bia, đánh nhau, ma túy đá, gái gú, các loại. K nói chuyện, k tâm sự hay chia sẻ vs ai. Đúng hơn là k có ai để tin tưởng. Cuộc sống tiếp diễn như thế đến mồng 5/3l2018. Cậu bé quyết định đi nghĩa vụ quân sự, nhằm thay đổi bản thân. Thì trong 2 năm nghĩa vụ thật sự rất rui. Vui từ ngày 5/3/2018 đến 11/11/2019 cái ngày mà chỉ còn 3 4 tháng là ra quân. Thì cậu bé lại gặp cú sốc. 2 ng đồng đội ăn chung mâm ngủ chung giường. Quý mến thân hơn ae ruột thịt. Bị bắn đăng xuất ngay trước mắt cậu bé. Trầm cảm mất 5 tháng. Cậu bé thoát khỏi vũng lầy đó. Làm lại cuộc đời. Nghe lời bố mẹ. Sống theo ý của bố mẹ bà của chị gái. Lúc đó cậu bé tưởng như đã trưởng thành. Nhg không. K thay đổi dc gì khi phải sống cuộc sống như vậy. Vẫn yêu đơn phương cô bé ấy. Và sống theo ý muốn của ng thân. Cuộc sống thật tẻ nhạt đối với cậu ấy. Đến lúc cậu ấy hiểu ra, và muốn sống theo ý của cậu ấy. Thì nhận lại những lời chỉ trích trách móc, mắng chửi, thậm chí là đe doạ nêua còn nthe con k còn dc gặp bố mẹ đâu. Cả 1 núi cảm xúc tiêu cực đổ lên đầu cậu ấy. " Năm nay 2022, cậu ấy 24 tuổi, là 1 thg thất bại, k tình k tiền, k có cảm giác dc yêu thương từ bạn bè ng thân gia đình. Cô đơn. Phải chi có liều thuốc trờ về quá khứ. Cậu bé sẽ k học lại để r gặp cô bé. Hoặc điều ước k sinh ra trên cõi đời này. Tất cả cũng do cậu ấy hết. Chẳng tại ai cả. Nhg cậu bé k còn cảm thấy muốn tồn tại trên đời nữa. Chỉ là thử nhiều cách mà vẫn k đủ bản lĩnh để tự đăng xuất khỏi trái đất.

Phải làm sao đây. Xin hãy giúp đỡ để tôi về tôi kể lại cho cậu ấy. Cám ơn nhiều

9
16k
9 Bình luận

9 bình luận

Chúc con sẽ đủ mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn, con hãy ra khỏi vùng an toàn của mình, làm cho cuộc sống của mình bận rộn hơn con nhé.

1 năm trước
Thích
Trả lời

Chào bạn,


Cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chương trình. Về câu chuyện mà bạn kể, mình cũng rất lấy làm tiếc và cảm thông rất nhiều đến hoàn cảnh của cậu bạn trong câu chuyện. Tưởng rằng những thứ chỉ có trong phim ảnh, truyện tưởng tượng nhưng lại xảy ra ngoài đời thực với người bạn này. Tuy câu chuyện của bạn kể mang một màu sắc trầm mặc, ảm đạm, nhưng vẫn le lói trong đó những tia hy vọng, khao khát được thay đổi. Cậu bé nhận ra được vấn đế của mình, nhận biết được nút thắt của cuộc đời nằm ở đâu, nhưng điều cậu thiếu và cần nhất bây giờ chính là những người bạn đồng hành, những người sẽ cùng với cậu tháo gỡ những nút thắt đó. Tuy rằng cậu bé mong muốn được quay về quá khứ, muốn thay đổi những điều đã rồi, nhưng có lẽ phương pháp hiệu quả hơn và thực tế hơn dành cho cậu đó là những kế hoạch và bước đi trong tương lai, và hãy để chúng tôi, những người bạn, những con người tuy xa lạ trong xã hội này nhưng đều có chung một mục đích thiêng liêng, đó là được “sống”. Chúng tôi, những bác sĩ, những tâm lý gia, luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành với mọi người. Hãy liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi được giúp bạn.


Ngoài ra, bạn có thể gọi điện hoặc trò chuyện với Các Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tinh Thần Cho Cộng Đồng Người Việt Và Các Cá Nhân Sinh Sống Làm Việc Tại Việt Nam tại LINK này: https://hellobacsi.com/community/suc-khoe-tinh-than/danh-sach-cac-dich-vu-cham-soc-suc-khoe-tinh-than-mien-phi/.


Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, bạn hãy đặt câu hỏi thêm tại cộng đồng Hello Bacsi nhé.

Chúc bạn sớm khỏe và tìm lại được cân bằng trong cuộc sống,

BS. Nguyễn Như Thanh Trâm

Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược TPHCM

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Có những thứ đã trôi qua hãy để nó thành dĩ vãng đi, tương lai còn phía trước, mọi thứ sẽ tốt hơn thôi. Bạn còn trẻ hãy sống và theo đuổi ước mơ nhé, sống có ích để không phí hoài cuộc đời của chính mình.

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Đừng quá bi quan con ah. Hãy cứ làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

T cũng có tuổi thơ như e, nhưng may măn bay gio t dang trong giai đoan ổn vì tó tìm dc người tin tuog de tam su đó la vơ t. t mong e ây sẽ som gạp dc nguoi ban doi that su tot voi em ay, mình chân thành sẽ găp duọc người chân thành voi minh. Hien tai t cũng khong biet sau nay ba mẹ t ntn, nhung hien tai to ko dam quay ve nha gạp ba mẹ nua. buon lam... nhung may man t da gạp dc nguoi bạn đòi rat yeu thuong va trân trọng t. mong e ây vững tin vượt qua chuyen nay

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Mình nghĩ bạn nên khuyên em ấy yêu thương bản thân, cố gắng phấn đấu, sống tốt thì chắc chắn sẽ gặp được người bạn đời tốt đến với bạn ấy, cùng bạn ấy vượt qua mọi chuyện. Mây tầng nào sẽ gặp tầng ấy, nếu bạn ấy cứ có những suy nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ dễ gặp nguồn năng lượng tiêu cực lắm. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có 1 chuyện buồn hết, chỉ là bản thân mạnh mẽ vượt qua, thời gian sẽ giúp em ấy chữa lành hết những nỗi đau mà em ấy đã trải qua, không ai ngồi buồn suốt cả cuộc đời đâu, em ơi cố lên em nhé, hy vọng e sẽ nhanh thôi vượt qua giai đoạn này.

1 năm trước
Thích
Trả lời
1

Chào bạn,

Thắc mắc của bạn đã được gửi đến chuyên gia tại Hello Bacsi. Chuyên gia sẽ giải đáp câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất nên bạn hãy theo dõi topic này để xem câu trả lời nha.

Trong thời gian chờ chuyên gia tư vấn, mọi người hãy thoải mái thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau nhé.

Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ

1 năm trước
Thích
Trả lời

Cố lên em ơi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua và ổn thôi

1 năm trước
Thích
Trả lời

thực ra trong cuộc sống mỗi người đều có những mảng tối khác nhau, đều có khuyết điểm và những nỗi buồn riêng, như con thấy rằng con có những cột mốc khác nhau thì hãy nghĩ rằng còn nhiều cột mốc khác mà con sẽ còn được trải nghiệm nữa, biết đâu sẽ là những thứ hay ho đó con, hãy tin rằng cuộc sống còn nhiều điều đang chờ đón con phía trước, chúc con luôn vững niềm tin nhé.

1 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!