Có cách nào chết nhẹ nhàng không ạ
em tên Khánh năm nay lớp 8, em có 1 gia đình không hạnh phúc cũng không vui vẻ. Em đã sống trong 1 gia đình tan vỡ và tác động, mẹ em ngoại tình sau lưng ba em và cũng hay đi chơi đêm ba em ghen tuông nên hỏi em mẹ đi đâu rồi và hôm nay chuyện tồi tệ đến với gia đình em, ba em giựt điện thoại mẹ em để xem tin nhắn mẹ và người tình như nào mẹ em thì chửi ba em kêu ba em trả điện thoại lại nhưng ba em không trả và ba em có tác động vài cái, em đã can rất nhiều nhưng ba em vẫn đánh mẹ em và đập nát cái điện thoại mẹ em. Em đã khóc rất nhiều và cản lại rất nhiều nhưng vô ích hiện giờ em rất ám ảnh và muốn chết lắm ạ và em mệt với cạn sức lắm rồi. Mong các cô chú anh chị có thể giúp em cho em đi ạ em cảm ơn.
đừng nghĩ đến những việc tiêu cực em ạ, em phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ thật nhiều mới được
có nhiều cách để chết lắm, bạn muốn được chết thanh thản hay đau đớn một chút
111
Bạn à chết mà ko ai để ý đến thật rất cô đơn nên bạn đừng dùng cách chết như tưtu nha mà hãy chờ đợi tên sát nhân nào đó đến giết bạn vào khi phát hiện ra thì bạn sẽ được chú ý hơn và cũng giúp cho xã hội tìm được điều tra ra kẻ xấu cũng như thỏa mãn nguyện vọng của mk 1 cái chết cao cả ;)))
Cố mà sống,sau này đạp họ dưới chân nha bạn
Khó khăn càng lớn thì khi vượt qua được em càng tài giỏi và xuất chúng hơn ai hết. Cố gắng lên em nhé. 🍀
Em vào các khoa đặc biệt trong các bệnh viện xem. Vài bệnh viên ung bướu xem thử. Biết bao người đau đớn chống chọi với bệnh để mong được tiếp tục sống, em còn cả tương lai phía trước đừng bì người khác mà từ bỏ bản thân mình. Tutu là tội nặng lắm đó em. Em có thể bỏ nhà đi, đến chùa hay nhà thờ nói tình huống của mình mà xin họ cưu mang em nè. Chúc em tương lai khoẻ mạnh, hạnh phúc về sau ❤️
đừng nghĩ quẩn như thế đời ng có bao nhiêu đâu
Biết là giờ cháu rất mệt mỏi, nhưng sinh mệnh quý giá lắm cháu ạ. Hãy chia sẻ việc này với thầy cô giáo, ông bà, cô dì chú bác để họ có thể giúp đỡ cháu.
Mik cũng vậy mệt mỏi rồi mik ik chúng mik cùng ik ik