Mong cho em ý kiến và lời khuyên ạ, Em 14 tuổi hiện đang học lớp 9. Học lực giỏi và đạt nhiều thành tích cấp huyện, trường và là lớp trưởng, nhà gi
... Xem thêmcâu hỏi của em…..
em có nên tự tử không ạ? em mới lớp 8 nhưng đi học cũng bị bạn bè trêu và bạo lực ngôn ngữ rồi bị xa lánh.Nếu được thì cho em xin các cách tự tử mà không đau ạ
47 bình luận
Mới nhất
Bản thân chị thấy cảm xúc của em phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Đầu tiên chị thấy nếu được hãy nói với cha mẹ hoặc anh chị của em, những người yêu thương em. Đừng quá để tâm đến nhưng người chẳng có giá trị gì đối với em. Em phải trân trọng cơ thể bản thân em trước thì người ta mới biết trân trọng em. Thứ hai là đối với chị thì khi càng khó khăn chị càng cố chau dồi bản thân hơn để mình tốt hơn mở mang tầm nhìn của mình hơn lúc đó sẽ thấy lời chửi của người khác bình thường. Như không tồn tại bởi. Thế giới rộng lớn như vậy em phải khám phá chứ dừng lại ở đây có thật sự giải thoát cho em không? Nhưng người chửi tấn công em chỉ là cục đá em đap phải thôi, đau thì đau đó nhưng mà vẫn đi được từ từ rồi vết thương nào cũng lành vài cái sẹo nhỏ cũng thú vị. Lâu lâu nghĩ lại cũng thấy chỉ là ruồi nhặng. Cố gắng trau dồi bản thân học hành thật tốt nhé. Chỉ cần nghĩ tích cực điều tích cực nhất định sẽ tới.
Gửi em bé, chị không biết rõ hoàn cảnh của em thế nào, nhưng chị xin gửi cho em một cái ôm trước. Và chị cũng là người từng trải qua quãng thời gian giống em, chị chỉ muốn nói rằng việc sống mặc kệ người khác cũng là lối sống tốt. Em có thể cảm thấy việc bị xa lánh sẽ làm mình buồn, nhưng nếu người ta không tốt và người ta xa lánh mình thì mình nên mừng. Bản thân em cũng không nên dây dưa gì với những người đó. Còn với việc bạo lực ngôn từ thì em nên báo cáo với giáo viên, hoặc cha mẹ. Còn không em hãy bỏ ngoài tai những lời nói đó, bản thân cứ tin rằng mình sống đúng với lẽ phải là được. Hãy cứ tin tưởng bản thân mình, mình không sinh ra để sống để làm hài lòng người khác. Cố lên cô gái, mọi việc sẽ ổn thôi. Và lời cuối, chẳng có cách tự tử nào mà không đau đâu em bé.
cố lên nếu được hãy tâm sự với gia đình và tìm cách xử lí đi trc mình cũng từng bị blhd nhưng giờ đã thoát có bạn mới và mình thực sự đã rất trân trọng những người bạn hiện tại của mình
Cố gắng nha , mình cũng đã từng là nạn nhân của học đường bạn chỉ cần vượt qua thời gian này thôi . Vì tương lai phía trước còn rất dài . Mấy cái này ko đáng là gì so với việc con đường phía trc của bạn đâu . Bản thân bạn là quan trọng nhất nghĩ cho bản thân thì phất lờ tất cả đi . Nghĩ cái gì nó nhẹ nhàng thì nó sẽ rất nhẹ nhàng luôn í . Ôm bạn 1 cái nha 🙆🏼♀️
tớ cũng bị cả lớp xa lánh, bạo lực ngôn từ, ăn hiếp và bị bọn nó tới tận nhà ném đá trong nhà vs nói nhà bãi rác,...
tớ cũng bằng tuổi cậu và cùng tình cảnh với cậu, nếu dc chúng mình có thể kb tâm sự và cùng nhau cố gắng, đừng nghĩ quẩn cậu ạ(id tiktok của tớ:haihaha185)
Em cố gắng lên. Qua giai đoạn ý thôi mọi thứ sẽ qua. Chút nữa thoii
Em còn nhỏ mà đừng suy nghĩ dại dột mà vội kết thúc mạng sống của mình chỉ vì vài kẻ xấu tính như vậy. Nếu có thể, hãy tâm sự với bố mẹ, thầy cô, đề nghị chuyển trường nếu được. Hơn nữa, cố gắng sống tốt, học thật giỏi, sống thật hạnh phúc thật xinh đẹp, dù cảm giác này vô cùng khó chịu nhưng thay vì sợ hãi, trốn tránh, hãy coi nó như một động lực để em tiếp tục phát triển và ngày càng tốt hơn, để có thể một ngày đứng ở một nơi cao hơn nơi mà những người bắt nạt em không thể với tới được, nơi mà xung quanh em có những con người có tư duy, tầm nhìn, nhân cách tốt hơn.