Rối loạn lưỡng cực, phụ thuộc cảm xúc, hội chứng TIC
Em rất dễ buồn dễ tổn thương vì người yêu em đi chơi một chút hay xa em một chút hoặc đi bất kì đâu em đều cảm thấy rất buồn, rất hay ghen tuông. Em không muốn bản thân phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng em không khống chế được nó. Cho dù người yêu có dỗ em như thế nào đi nữa, em cảm tức giận và mất không chế hơn. Mỗi lần suy nghĩ tự làm mình buồn em lại cảm thấy mình rất mệt mỏi, em không thể làm theo ý muốn của mình, em lại nghĩ đến tự giận, tự làm mình đau. Em rất hay mất động lực với những thứ mình phải làm hàng ngày đó là học và làm việc. Em dường như em còn động lực hay sức lực hay sự tập trung để có thể làm gì. Khi càng stress thì hội chứng TIC nó lại gia tăng, làm em khó thở và mệt rất nhiều. Liệu có cách nào dfeer giúp em tốt hơn và sẽ hết bệnh được không bác. Vì em biết khám tâm lý sẽ tốn vượt quá mức chi phí của em, nhưng em thật sự tuyệt vọng, em mong bác có thể giúp em. Em gửi lời cảm ơn chân thành!




































