Vitamin Xanh (5)
Lại là hành trình chữa bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm của Vitamin Xanh đây.
- Tui đã nộp hồ sơ ứng tuyển Kế toán và ngày mốt sẽ đi phỏng vấn. Tui muốn chấm dứt tình trạng thất nghiệp 2 năm của tui hihi.
- Tui chọn doanh nghiệp yêu cầu kinh nghiệm ít để khi làm việc họ không yêu cầu tui quá nhiều, tui đỡ căng thẳng hoặc ít gặp khó khăn khi làm việc nhưng mức lương họ bỏ ra không cao lắm huhu.
- Khi lo âu, căng thẳng, suy nghĩ nhiều tui thường xé móng chân, xé toàn bộ móng của 1 ngón chân, máu chảy, rát, đau thì kệ, việc xé làm tui thấy thoải mái. Tình trạng này đã 1 năm rồi tui không bị nhưng gần đây tui lại làm như thế.
- Tui vẫn ăn được, ngủ tàm tạm, 4h sáng thức dậy, thay vì ngủ tiếp thì tui cứ nghĩ đến việc phỏng vấn, nghĩ người ta sẽ hỏi tui cái gì và tui nên trả lời thế nào. Tui suy nghĩ và rồi tỉnh ngủ hẳn, không ngủ thêm nữa.
- Sắp tới tui sẽ đi làm. Tui mới điều trị bệnh được 1 năm 3 tháng. Bác sĩ bảo tui phải

































