Dạ bác sĩ con là nữ,17 tuổi,cao 1m48 thì có
Dạ bác sĩ con là nữ,17 tuổi,cao 1m48 thì có còn cao nx ko vậy ạ và nên mua sữa j uống để hỗ trợ ạ
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Chiều nay e đi chợ có chạm vào cái bao thấy dính xíu nước, e không chắc phải nước bọt chó mèo gì không tại nhà đó có nuôi mèo với xung quanh có chó. Tay e có vết xước đã lành. 20p sau e có dụi mắt. Xin hỏi vậy e có nguy cơ nhiễm dại không ạ?. Năm ngoái tháng 8 e có chích 3 mũi dại ngày 0-3-7, xin hỏi phác đồ vậy có hiệu quả bv bao lâu a?
Dạ bác sĩ cho em hỏi thêm ạ. Hiện tại kỳ kinh của em diễn biến như sau:
- Ngày 6–8: ra rất ít máu nâu/đỏ nhạt.
- Ngày 9: ra máu đỏ nhưng ít.
- Ngày 10–12: ra nhiều hơn, có lúc tràn băng và có cục máu đông nhỏ.
- Hôm nay (ngày 13): lượng máu đã giảm rõ, khi đi tiểu nước tiểu cũng không còn đỏ do lẫn máu kinh nữa.
Với diễn biến như vậy thì có phải kỳ kinh của em đang gần hết không ạ? Em có cần tiếp tục theo dõi tại nhà hay cần đi khám nếu máu vẫn còn ra ít vài ngày nữa?
Em cảm ơn bác sĩ.
Chào bác sĩ ạ. Em là nữ, hiện tại đang bị một tình trạng rất khó chịu mong được bác sĩ tư vấn:
Bác sĩ cho em hỏi tình trạng của em là dấu hiệu của bệnh gì ạ? Em có cần đi khám gấp hay uống thuốc gì để cải thiện không ạ? Em xin cảm ơn bác sĩ!
xin chào mn mình tên là trang 12 tuổi và mình đg mắc căn bệnh trầm cảm cười , thì mình cũng đã nghĩ rất nhiều về việc 44 nhưng ko dám vì cứ nghĩ gia đình là tất cả là nơi dựa dẫm của mình và mình là cj 2 nên là phải làm gương cho em gái mình (5 tuổi ) mình bắt đầu bị căn bệnh này từ hồi lớp 3 bố mẹ mình cứ nói là em còn nhỏ mà nhường em đi nhiều khi mình buồn quá chỉ biết làm bản thân đau rồi tự lủi thủi khóc 1 mình nhiều khi vừa lau nước mắt xong thì lại rơi tiếp nên cũng bất lực mình ko hiểu là tại sao làm cj 2 lại phải nhường em mùa hè thì mình chăm chỉ làm hết việc nhà tối mới xem đt mà mình làm thế là để giữ đt bên bản thân lâu hơn vậy mà bm cũng nói mình là con nghiện đt còn em mình thì coi tv cả ngày mà vẫn ko bị chửi thậm chí còn có thể bắt nạt mình , mình phải nhịn để ko rơi nước mắt và hôm nay vì mình quá bực nên đã chửi em và hét vào mặt em nên mình bị thu đt còn em mình chỉ thêm mắm thêm muối và bm luôn nói xúc phạm danh dự và ngoại hình của mình thậm chí có lần mình đã
... Xem thêmBạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
e mỗi lần đi khám hay xét nghiệm máu đều phải nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vì nếu vừa thấy máu là em sẽ xỉu ngay, bị đứt tay nhỏ cũng vậy, và cái này dù có người sát bên động viên em cũng không tự điều khiển được. Lần gần nhất là em bị sốt siêu vi và đi khám. Vào phòng lấy máu thì y tá có hỏi han em các thứ để e không tập trung vào máu, lúc đó em tự thấy là mình ổn, vừa vâng dạ không sao thì lăn ra ngất luôn 😭 ngất tầm 5p thì mới dậy được, em nghe chị em đi cùng nói lúc ngất em còn bị sùi bọt mép nữa, y tá còn hoang mang sợ nếu em bị sốt xuất huyết thì phải xét nghiệm mỗi ngày không biết phải làm sao. Dù bị ngất vì máu nhiều rồi nhưng lần này còn bị sùi bọt nữa nên em hơi lo. Không chỉ máu của bản thân em mà máu của người khác hay là động vật em cũng bị tương tự luôn. Không biết có cách nào khắc phục không ạ, em thật sự là không điều khiển được. Có lần ba em khi làm việc bị sứt tay, ba vẫn một mựt là tìm mẹ hay chị em băng cho ba, ba sợ em xỉu. Em buồn lắm, không biết có cách
... Xem thêmBạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
E cảm ơn bác sĩ

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.