Em đang là hs lớp 11. Từ lâu em đã
Em đang là hs lớp 11. Từ lâu em đã bị rối loạn lo âu, nó đã có những khoảng thời gian đỡ nhưng dạo gần đây em cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Bố mẹ em cãi nhau khiến những cuộc cãi vã đó ám ảnh em, em dần lơ là đi mọi chuyện của gia đình, em vô tâm với mọi việc em không còn muốn chia sẻ với mẹ, thích cảm giác ở một mình hoặc ở với bạn bè. Khi bố mẹ cãi nhau dù không muốn biết nhưng em luôn nghe được những lời trách mắng đối phương của bố hoặc mẹ khiến em rất ám ảnh. Em dần hình thành nên nhiều bí mật và hình thành nên nhiều thói quen giải toả không tốt cho sức khoẻ. Nhưng bố mẹ em lại luôn muốn tìm hiểu và khám phá phần bí mật đó của em. Và khi bố mẹ biết em lại bị nạt, bị trách mắng. Bố mẹ tăng cường sự quản lí đối với em, hạn chế việc em đi chơi và ăn ở ngoài, hạn chế việc dùng điện thoại nhưng khi đi ngủ nếu không có điện thoại em sẽ rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Em đã từng nói chuyện với bố mẹ nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy, em có suy nghĩ khi chết đi để lại một bức
... Xem thêm
































