Suy nghĩ về cái chết
Em năm nay chỉ mới 17 tuổi sắp bước vào kì thi tốt nghiệp, gia đình không áp lức, cuộc sống đủ đầy nhưng không hiểu sao thời gian gần đây cứ nghĩ đến cái chết. Thời gian trước em có bị một số vấn đề tâm lý mà em cho rằng tất cả do bản thân và phải tự chuốc lấy, em không rõ từ đâu mà tâm lý của bản thân lại khác thường như thế. Em luôn cho rằng bản thân không được phép yếu đuối và cũng không nên dựa vào ai, vì em cho rằng chỉ cần dễ dãi với bản thân là sẽ càng tồi tệ hơn. Em chọn cách chịu đựng vì đó là cách duy nhất dễ và em làm được. Nhưng gần đây vì 1 số chuyện mà em đã hiểu rằng muốn hanh phúc thì phải thay đổi, động lực rất mạnh mẽ và em thậm chí đã nới lỏng tâm lý hơn, gần như không còn nặng nề như trước, có những lúc buồn và em cho phép bản thân khóc lóc, em mơ về cuộc sống sau này ở nơi khác vì em sẽ để quá khứ lại ở nơi này. Tuy ban đầu rất vui nhưng dần em chỉ còn thấy trống rỗng, không còn sức để làm gì. Em cũng bắt đầu nhận ra bản thân bây giờ đã thật sự cô lập bản thân v
... Xem thêm

































