🔥 Bài đăng hot nhất

Khoe tết rộn ràng, nhận ngay lì xì, tết bình an

Tết đến là dịp cả gia đình mình quần quật từ sáng đến tối chỉ để dọn dẹp lau chùi. Mẹ mình là chỉ huy trưởng, giao nhiệm vụ cho ba và mình làm mới các vật dụng cũ kỹ trong nhà, còn mẹ mình thì chuẩn bị đồ ăn, chưng hoa quả, lau chùi bụi bặm trong nhà. Ngày xưa mình rất ghét tết, vì cứ cận tết là phải làm những công việc mà mình rất ghét, lâu lâu mới dc dịp nghĩ mình chỉ muốn ngồi vào máy chơi game cho thiệt đã. Nhưng giờ lớn rồi tự dưng mình hiểu ra và tự giác phụ giúp ba mẹ nhiều hơn. Không hiểu sau mình lại thay đổi quan điểm này nữa có ai như mình không hì hì.

Tuy tham gia hơi muộn nhưng mình cũng chúc cho đại gia đình trên cộng đồng Hello Bacsi thật nhiều sức khoẻ trong năm 2022 nha. Chào thân ái

Khoe tết rộn ràng, nhận ngay lì xì, tết bình anKhoe tết rộn ràng, nhận ngay lì xì, tết bình an
23
1
5 Bình luận

5 bình luận

ai thích quay lại đi làm chứ mình thích ở nhà thêm 1 tuần nữa haiz lúc trước Tết thì bịn rịn công việc không muốn về quê, mà giờ về rồi lại chẳng muốn lên làm chán chả buồn nói ><

2 năm trước
Thích
Trả lời

Mẹ lúc nào cũng là người chỉ huy trong nhà hết nhỉ, nhà mình cũng thế, ai trong nhà cũng sợ mẹ, hễ mẹ lên tiếng 1 cái là ba con mình xoắn mông

2 năm trước
Thích
Trả lời

vầy mới có ko khí tết chớ ha mn ha

2 năm trước
Thích
Trả lời

Tết đến là dọn nhà mệt muốn xỉu luôn, trong khi hằng ngày cũng dọn, mà không hiểu sao đến tết dọn lại thấy nhiều việc như vậy chứ.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chùi ưi, bạn y hệt mình, hồi trước mình ko thích dọn dẹp nhà cửa vì làm nhiều quá mệt xù đầu, càng lớn càng nhận ra, có như vậy thì mới có ko khí Tết nên mỗi năm mình đều về quê sớm để phụ dọn dẹp nhà cửa với bố mẹ.

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!
Quảng cáo
Quảng cáo