trauma + trầm cảm + ảo thanh
Xin chào mọi người , năm nay em 16 tuổi ạ , hồi c2 em có bị blhđ 3 năm ạ , các bạn tác động vật lý lên em rất mạnh thường xuyên , bị tác động vào đầu. Môi trường sống của em rất tiêu cực , gđ , thầy cô không quan tâm . Em sống trong lo sợ cảm xúc bị người khác chi phối , em gần như không biết em còn là chính em không . Em mơ em chết đủ mọi thể loại từ năm l7-l8 tầm khoảng tg đó đến bây giờ , đôi khi có những giấc mơ em làm hại ng khác ng xong phi tang và cảm thấy điều đó bình thường , em luôn làm hại bản thân , luôn trong trạng thái lo sợ , mất cảm giác an toàn . Em hay nghe thấy tiếng nói xúc giục em 44 trong đầu . Em phải làm gii đây em chỉ kể tóm tắt v thôi ạ chứ nó dài và kinh khủng lắm





































