Vitamin Xanh
- Dù bệnh rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm nhưng tui vẫn sống vui vẻ bên cún, cây, hoa.
- Hôm nay tui lại mở vở và laptop để mở rộng kiến thức, chuẩn bị đi làm sau 2 năm nghỉ việc.
- Tui 1m58 nặng 74kg, nhưng chẳng sao, sự sống của tui thuộc về tui, tui thích tròn tròn mập mập kệ tui, tui không cần quan tâm đến suy nghĩ của bất cứ ai. Mập cũng có nét đẹp của mập mà.
- Lâu lâu Vitamin Xanh là tui sẽ đăng bài để chia sẻ về cuộc sống và hành trình chữa bệnh của tui. Mến chúc mọi người khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc nhé.
- Hôm nay trời nắng nóng, nhà tui không có máy lạnh và muốn tiết kiệm điện nên tui sẽ ra 1 nơi thoáng mát, có gió trời để ngồi học, coi vậy mà chill chill lắm.


































