Năm nay em lớp 11 và em thường xuyên nghĩ
Năm nay em lớp 11 và em thường xuyên nghĩ đến việc sẽ kết thúc cuộc sống của mình em từng có những hôm em suy tư rất lâu là tại sau mà mình lại sinh ra để rồi ngày ngày em bị chửi có những hôm mẹ em không nghĩ đến cảm nhận của em mà liên tục hạ em xuống khi kể em với họ hàng bà luôn bảo em là người lười biến và em luôn xấu về mọi mặt có những hôm em không nói gì mà chỉ cười cho qua em nghĩ bả sẽ thôi nhưng không mẹ em luôn vậy. Hơn thế nữa là việc mẹ em luôn mắng em là vô dụng dù em đã cố gắng những trong mắt mẹ em luôn không bằng con người ta và đỉnh điểm là lớp 9 em đã từng nghĩ đến cái chết và em chẳng dám nói với ai cả vì em không có ai để chia sẽ em nghĩ rằng em đã bị trầm cảm nhưng em không nói thậm chí có những hôm em luôn tỏ ra mình ổn. Điển hình là điểm số em luôn nói với cha mẹ là em ổn vì nếu em nói không ổn thì thay vì họ an ủi thì họ lại nói là em vô dụng vậy nên từ lâu em luôn muốn rời khỏi ngôi nhà này vì em luôn thấy ngột ngạt. Mọi người cho em lời khuyên được không
... Xem thêm


































