Muốn hỏi tình trạng sức khỏe của con
Chào bác sĩ bé nhà e năm nay lớp 1 , sinh tháng 12/2029. Mà hiện cân năgj mới dc 17kg, cao tầm 105 cm. E muốn hỏi 1 chế độ dinh dưỡng phù hợp cho concon.
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
Mình sinh năm 2000 Mình ra kinh nguyệt hơi lạ mình khá lo không biết làm sao không sáng có thể ra nhiều nhưng trưa chiều tối thì nói lại ra ít và màu máu lại ra rất nhạt nữa ngày đầu tiên hinh nhưng bị ra huyết đông ngày 2 thì sáng có đi lại nên máu ra giống hình rồi mình đổi băng vệ sinh miếng thứ 2 thì lại bắt đầu màu máu ra lại nhạt nguyên ngày và ngày thứ 3 ngày 4 cũng giống ngày thứ 2 sáng thì ra vận động đi lại thì nó ra cũng nhiều nhưng không có ra ước băng vệ sinh như trước nữa à ngày thứ 2 ngày thứ 3 có ra cục máu đông trong khi đi vệ sinh lúc trước ngồi yên thì máu kinh cũng ra ước băng vê sinh lúc thì ra cục máu đông khi thì ra 1 dây ngăn máu đông nhưng không kèm theo máu dạng lõng như trước bây giờ thì kinh nguyện ra 1 hoặc 2 miếng đầu là ra dính băng vệ sinh thôi còn mấy miếng băng vệ sinh kia phải chùi nó mới dính và mùa máu lại rất nhạt mình thường tập thể dục chạy tại chổ 90 cái và ít khi ăn sáng khống có sao không















Dạ,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11 tuổi,gia đình em không êm ấm,bố em ngoại tình rồi đi theo gái,mẹ,em và em trai em mới sống riêng được khoảng 4 năm,họ hàng nhà nội cũng không phải người tốt đẹp gì.Vì thế mẹ em là người gồng gánh gia đình ba người,em biết mẹ em rất khổ và mẹ em cũng đặt kì vọng vô kì cao lên em và em cũng được dạy dỗ từ nhỏ còn em trai em thì không được như thế,vốn được dạy dỗ từ bé nên em rất hiền và ngoan chưa từng chửi tục bao giờ,chỉ là vào năm em lớp 4 mẹ,em và em trai em bị bà nội đuổi ra khỏi nhà từ đó em bị ảnh hưởng tâm lý nặng,trở nên nóng nảy hơn những cảm xúc mà em cố gắng dồn nén từ đó mà tuôn hết ra và sau đó cuối lớp 5 em dậy thì nên nóng nảy không chịu nghe ai nói hớn cộng thêm xảm xúc dồn nén nên em bướng vô cùng thế nên bị mẹ đánh rất nhiều đến mức mà giờ mẹ có đánh mấy chỗ đó em cũng
... Xem thêmDạ,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11,xin chào mọi người,em là chỉ gái đầu trong nhà,thật ra em mới 14 tuổi thôi và em có một em trai 11 tuổi,gia đình em không êm ấm,bố em ngoại tình rồi đi theo gái,mẹ,em và em trai em mới sống riêng được khoảng 4 năm,họ hàng nhà nội cũng không phải người tốt đẹp gì.Vì thế mẹ em là người gồng gánh gia đình ba người,em biết mẹ em rất khổ và mẹ em cũng đặt kì vọng vô kì cao lên em và em cũng được dạy dỗ từ nhỏ còn em trai em thì không được như thế,vốn được dạy dỗ từ bé nên em rất hiền và ngoan chưa từng chửi tục bao giờ,chỉ là vào năm em lớp 4 mẹ,em và em trai em bị bà nội đuổi ra khỏi nhà từ đó em bị ảnh hưởng tâm lý nặng,trở nên nóng nảy hơn những cảm xúc mà em cố gắng dồn nén từ đó mà tuôn hết ra và sau đó cuối lớp 5 em dậy thì nên nóng nảy không chịu nghe ai nói hớn cộng thêm xảm xúc dồn nén nên em bướng vô cùng thế nên bị mẹ đánh rất nhiều đến mức mà giờ mẹ có đánh mấy chỗ đó em cũng
... Xem thêmMình cảm thấy rất áp lực gia đình, stress kéo dài dẫn đến đau dạ dày, mất ngủ, chán ăn, uể oải biểu hiện. Có ai biết cách để giải toả tích cực không? Mình không muốn tiếp nhận nội dung kiểu "44 không đau" được đăng khá thường xuyên trên này. Mình cần giải pháp á. Mình nghĩ tương lai rộng mở, nhưng cảm giác muốn làm việc bên ngoài để giảm tiếp xúc gia đình
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Em là hs cấp2, còn hơi nhỏ tuổi nhỉ? Em cũng thấy vậy nên em vẫn muốn tìm chút lời khuyên cho bản thân ạ.
Em mồ côi, ba mẹ em mất sớm nên ở cùng cậu mợ, nhưng mợ 0 thích em. Em bị bl về mặt tinh thần, kinh tế, nói chung là những chuyện này nhẹ không có mà nặng thì không ít, em không đủ khả năng để nhớ được. Có lần mợ em cầm d.a.o chỉa thẳng vào đ.ầ.u em, b.ó.p c.ổ em, kép tay em để chọt vào ổ điện,...vv
Em rất sợ, em sợ việc ai đó lại gần mình mà mình không có sự phòng bị trước, em sợ ở nhà, sợ việc nhìn ai chạm vào cổ họ hay của mình, em sợ nơi tối, có lúc em đã từng 44 nhưng không thành. Em biết mình không ổn, nhưng em không biết mình có nên đi khám tâm lý hay không, mà em nghĩ là không vì em nghĩ mình còn tỉnh táo lắm và em cũng không có tiền.
Em chỉ muốn có chút lời khuyên là em nên làm gì, vì không ai đứng về phía em cả. Em sợ em không làm chủ được mình, cũng sợ mình bị hại bất cứ lúc nào.
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.




Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.