hỏi đáp và giải đáp về trường hợp khi bị chó cắn ạ
khi em bị chó cắn thì nên đến những chuyên khoa nào để khám ạ
Cộng đồng của Hello Bacsi là không gian cởi mở, đáng tin cậy, nơi các thành viên có thể tìm kiếm lời khuyên, hỗ trợ lẫn nhau, và chia sẻ câu chuyện của mình.
Đội ngũ kiểm duyệt viên của chúng tôi đảm bảo rằng cộng đồng tuân thủ Nguyên tắc và Tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, kiểm duyệt viên chịu trách nhiệm duy trì môi trường cởi mở và hỗ trợ cho tất cả các thành viên, không có thông tin gây hiểu nhầm.
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp thông tin sức khỏe đáng tin cậy và chính xác giúp các thành viên có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho sức khỏe.
Truy cập vào Cộng đồng, Đặt lịch với bác sĩ, và Thương mại thông qua dịch vụ tích hợp cho sức khỏe của bạn - tất cả ở cùng một nơi.
Bạn không đơn độc trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và không gian an toàn để chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người khác.
Tạo bài đăng của bạn
Hỏi bác sĩ miễn phí
Đăng bài chia sẻ
Mới nhất
Phổ biến
Đề xuất
dạ cho em hỏi chu kì kinh nguyệt của e kéo dài tầm 33-36 ngày, tháng trước e đến kì vào ngày 25/2 và kết thúc vào ngày 1/3 sau đó ngày 2/3 thì e có quan hệ k dùng bao nhưng k xuất trong, bạn trai e chỉ đưa vào trong khoảng dưới 10p rồi lấy ra. bạn trai k có dấu hiệu muốn xuất mà bạn trai xuất ngoài bằng quan hệ bằng tay và miệng sau đó 30p tới 1 tiếng. Hiện e vẫn chưa tới kì dù trước đó ít khi trễ nhiều ngày vậy và chỉ trễ giao động 1 đến 2 ngày, vì lo lắng nên e đã test que thử thai vào sáng ngày 3/4 lúc vừa mới dậy và cho kết quả âm tính, qua sáng 7/4 lúc mới dậy e test lần 2 kết quả cũng âm tính và gần đây nhất là sáng 10/4 cũng cho kết quả âm tính. đến nay vẫn chưa đến kì, e sinh hoạt hoàn toàn bình thường, k có dấu hiệu gì bất thường và cũng k có các dấu hiệu như chán ăn, buồn nôn hay mệt mỏi, đôi lúc chỉ có hơi râm ran vùng bụng và bụng dưới. và e có sử dụng viên ích mẫu 3 ngày nay. khoảng 1 tháng nay e có thay đổi giờ giấc sinh hoạt như phải dậy sớm đi học (5h30 thay vì 9h nh
... Xem thêmem có qh đầu t3 có dùng bcs nghi bị rách nên xuất ngoài và dùng ttkc sau 1 tuần có hiện tượng ra máu đến nay em đã trễ hơn 20 ngày có dùng thuốc điều kinh nhưng k có tác dụng nên đã dừng đc 1 tuần bụng có hiện tượng to lên nhưng k căng cứng chỉ mềm em test que 5 6 lần đều 1v. cho em hỏi tại sao trễ lâu vậy ạ và có khả năng nào em có thai k ạ



Em thật sự đã ko còn hy vọng gì với cuộc sống nữa.....
em học lớp 7 sinh ra trong gia đình gia giáo có bố mẹ và chị hai quan tâm yêu thương thậm chí em cũng có cho mình 1 vị trí trong hội học sinh của tỉnh là phó chủ tịch. Nhưng thật sự em ko muốn sống nữa....những lời xú phạm, chế giễu, đùa giỡn của bạn bè nó dần đẩy em vào bờ vực trầm cảm nặng....em ko dám nói với ba mẹ hay chị gái và cả chị người yêu em.....Đã cố đứng dậy nhưng bạn bè luôn đẩy em xuống vực, em đã thử thuốc ngủ và nhiều cách khác nhưng điều được bạn thân phát hiện và cứu....em ko biết phải làm sao nữa....
Bạn không một mình trên hành trình này.
Đây là nơi bạn có thể tìm thấy sự thấu hiểu, những kiến thức tinh thần đáng tin cậy, đồng hành cùng bạn qua những ngày chông chênh.
Em chào bác sĩ ạ,
Bạn nữ của em dự kiến rụng trứng ngày 3/4, và hôm đó bạn bảo là bạn căng đầu vú, đau bụng dưới nhẹ, còn có dịch nhầy kèm chút máu hồng ở quần nữa. Mấy hôm sau đó thì bình thường. Hôm nay (9/4) chúng em mới mạo hiểm quan hệ không bcs, vì em cũng khá chắc là bạn nữ đã rụng rồi, chu kỳ tháng 1 2 3 cũng đều nhau. Để kỹ hơn tụi em có dùng que test rụng trứng, lúc 12h chúng em tiến hành lấy mẫu nước tiểu rồi lần lượt dùng 2 que test luôn (cách nhau 1-2p). Ban đầu vạch T khá nhạt so với vạch C (cỡ 2-3p đầu), nên 12h30 chúng em tiến hành qhe, nhưng không hiểu sao 14h30 ra nhìn lại vạch T lại đậm màu so với lúc đầu. Có nguy hiểm không ạ?
em cực kỳ hoang mang và lo lắng ám ảnh về bệnh hiv, chuyện là một lần vô tình em vào nhà vệ sinh của một cty và em gặp một người béo bình thường đi vệ sinh xong ra vòi nước rửa tay nhưng lại vô ý thức vẩy tay linh tinh khiến có một giọt nước từ tay người đó bay vào mắt em, và một ít giọt nước bay vào tay em và em đã chạm lên mắt mũi miệng và em lo lắng mình sẽ bị hiv nếu như tay người đó có vết thương hở có máu hoặc khi người đó đi tiểu chất dịch của người đó đã dính ra tay em cực kì hoang mang và lo sợ

Bây giờ bạn có thể chủ động tham gia bằng cách đăng bài, bình luận, và vote bài viết
Lấy lời khuyên từ các Bác sĩ, Chuyên gia, và Đại sứ cộng đồng.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn cho những thành viên khác cần lời khuyên.
Hoạt động năng nổ và trở thành một Đại sứ cộng đồng bằng cách thu thập điểm.