Có nên sống nữa không?
Em là một người không đặc biệt, tâm lí không ổn định. Em cảm thấy bản thân luôn là người có lỗi, làm việc gì cũng không thành công, làm việc gì cũng gây đổ vỡ, lúc nào cũng khiến mọi người buồn. Em thắc mắc liệu mình có nên sống nữa không, nếu không sống nữa thì thật lãng phí 17 năm nuôi dạy của bố mẹ, nhưng có vẻ bố mẹ không muốn dạy em nữa. Em thương bố mẹ và em thấy bố mẹ cũng yêu em nhưng giờ em thấy mình luôn gây ra tội lỗi với mọi người. Bố mẹ em rất tuyệt vời nhưng em như sản phẩm lỗi vậy, có nên sống nữa không ạ



































