Cả nhà cho e hỏi, bé sơ sinh vàng da thời gian hết bị vàng lâu nhất là bao lâu vậy ạ, bé đã chiếu đèn trong viện được 4 ngày cho về nhà nhưng mấy n
... Xem thêmCuộc thi Tựu trường rộn ràng - Ngày vui đến trường
Gửi con gái yêu của mẹ!
Gửi đến con tình yêu thương của mẹ dành cho con. Chúc con năm học mới có thêm nhiều bạn mới, được các bạn yêu quý, có thêm những trải nghiệm vui vẻ trong học tập và nhiều kỉ niệm đẹp, thú vị khi đến trường.
Để chuẩn bị cho buổi khai giảng năm học mới con đã vui mừng và háo hức lắm.Từ đêm hôm trước là con đã chuẩn bị sẵn cặp sách, giày và đồng phục, con mang đặt cẩn thận chung một chỗ, Con bảo để vậy sáng ngủ dậy con sẽ không sợ quên. Con háo hức chuẩn bị từng cuốn sách, cuốn vở, đồ dùng học tập cho cẩn thận vào cặp. Trước khi đi ngủ còn dặn đi dặn lại mẹ nhớ đặt báo thức cho con nhé. Bình thường thì ham chơi lắm, mẹ bảo đi ngủ sớm thì chơi ráng hoài à. Mà hôm đó tự giác 9h tối lên giường đi ngủ không cần mẹ nhắc luôn.
Buổi sáng 5h30 thức dậy, ăn sáng, mặc đồ tươm tất, chải tóc thật xinh xắn đến trường. Mẹ biết con cũng có chút lo lắng khi đến với một môi trường mới, khi con bước vào một cuộc sống mới không còn giống như khi ở trường mẫu giáo nữa. Thật ra mẹ cũng rất lo lắng cho con, không biết con của mẹ có quen không, có mạnh dạn nói chuyện với các bạn không?
Trước đó 1 tuần mẹ đã cùng con đến trường, bước vào giai đoạn mới thấy con bỡ ngỡ, e dè ngại ngùng gặp gỡ những người bạn mới, cô giáo mới. Mẹ không biết diễn tã cảm xúc của mẹ ra sao. Khi nhìn thấy con mặc trên người bộ đồng phục học sinh mẹ có rất nhiều cảm xúc. "Ôi con gái mình chớp mắt một cái mà nay đã lớn vậy rồi, đã dần xa vòng tay của mình rồi". Mẹ nhìn thấy được sự lo lắng, bỡ ngỡ trong đôi mắt của con vào những ngày đầu nhận lớp. Những ngày đầu ấy có quá nhiều cảm xúc mà mẹ không thể diễn tả nỗi bằng lời.
Mẹ chỉ mong con đi học biết được điều hay lẽ phải, học để thành người có ích. Mẹ sẽ luôn bên con, đồng hành cùng con trong suốt quãng đường mà con lớn lên và trưởng thành.
Ba mẹ mãi yêu con!
19 bình luận
Mới nhất
Bé lớn mình mới 3 tuổi ,3 năm nữa mình sẽ được trải nghiệm cảm giác này . Chúc các con học giỏi , khoẻ mạnh nhé
Con dần trưởng thành và dần xa vòng tay ba mẹ. Con tự bước vào đời với những bỡ ngỡ và mong chờ. Ba mẹ luôn dõi theo con.
chúc con học tốt
Mình cũng có con vào lớp 1. ngày đưa con đi khai giảng bồi hồi lắm
con gái rất đáng yêu, chúc con chăm ngoan học giỏi
nhìn những khuôn mặt ngây ngô bỡ ngỡ đáng yêu quá
Những hình ảnh đáng nhớ khi con vào lớp 1
Chúc con học vui và học thật giỏi nhé
Đáng yêu quá chúc con học vui
Những cảm xúc ngày đầu tiên đưa con đi học rất khó tả, vừa vui mừng vừa lo lắng